Hoa nữ -
Anh biết ngày em đi
Đã làm đêm khao khát
Em ơi! tội tình chi ...
Quay về thời quá vãng
Những con đuờng hôn mê
Đợi nắng lên nhiều quá!
Suơng đọng hàn - suơng khuya
Cũng vừa tan sớm Hạ
Những đêm buồn rạn nứt
Anh về đối diện mình
Thấy bóng anh lơ lửng
Giữa tình yêu điêu linh
Đâu có gì rạng rỡ
Giữa hai tâm hồn rời
Mấy ai còn trăm năm
Trong mảnh đời tạm bợ ?
Anh biết lòng em son
Đã bòn anh nặng nợ
Em ơi, anh bây giờ
Như cây già khô ngọn
Kỷ niệm còn nguyên ngữ
Nhánh tình rũ một bên
Anh viết bài hoa nữ
Rải trắng đồi trinh em ./.
Aug.20.04