Người Về Khói Vương Mắt
Người về khói vương mắt
Nhìn nhau tim ngỡ ngàng
Trời chiều nắng se sắt
Nghiêng vai, buồn hành trang
Lời thề hứa năm trước
Là mây tan giữa trời
Biết làm sao giữ được
Khi dòng đời chơi vơi
Đợi chờ để cay đắng
Còn cho nhau những gì
Giọt lệ rơi rất mặn
Tôi nghẹn ngào quay đi...
Người về có hay biết
Rằng tôi đêm vẫn chờ
Ngày lẻ loi bóng chiếc
Tiếc hoài một niềm mơ
Mùa vừa rớt trên lá
Màu thời gian cũng vàng
Dòng thơ tình êm ả
Lại nẩy mầm trái ngang
Người về phố xưa khóc
Người đi viên đá buồn
Lời thề hứa bay mất
Hay tim mình vùi chôn...
082004