nếu ... ( anh có vô tình ? )

nếu em không còn qua thăm nữa
anh có xuống phố chờ như xưa ?
hay duyên mơ ... lỡ tình đôi lứa
hai đứa dối gian ? đếm sóng mùa !

nếu em vắt lòng buông thương nhớ
anh có hững hờ phân kém, hơn ?
hay nhìn nhau, lạ ! lên tiếng khóc
giọt đắng thi, ghét giấc muộn màng !

nếu em không còn qua thăm nữa
anh có bao giờ nghĩ - em quên ?
tình ban đầu thiết tha, tha thiết
yêu một lần, nhớ mãi trăm năm !

em sẽ mang mùa đông năm ấy
thêu vào tim màu áo đỏ xưa
sưởi tình thơ gởi về bên ấy
anh rồi sẽ hiểu ... chuyện nắng mưa !

anh rồi sẽ hiểu ...
niềm riêng
đắng !
phơi giữa dòng mắt biếc
ngả nghiêng
- và vì sao em lại say men đắng
... một mình chia mưa nắng
thản nhiên !

nếu ...
em không còn qua thăm nữa
anh có vô tình ?
nghĩ em quên ?

August 20/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả