Sao đành ra đi
( Viết cho Trang đứa em gái vắn số)
Em rũ bỏ tình trần
đi về miền vĩnh cửu
xa tất cả người thân
nằm yên trong giấc ngủ .
Đứa con đòi Mẹ chơi
lay hoài em chẳng dậy
bò lên gọi : Mẹ ơi !
khoé mắt giòng lệ chảy .
Tuổi đời dưới ba mươi
em vội bỏ cuộc đời
để lại ngàn thương nhớ
và đứa con mồ côi .
Em vừa bỏ cuộc đời
bước nhẹ nhàng thanh thản
trong khoảng trống chơi vơi
đất trời phủ màu xám .
Từ hụt hẫng được tin
anh thẩn thờ ngây dại
em tôi chẳng tội tình
sao đành ra đi mãi .
Ngày 20 tháng 8 năm 2004