Hoàng Thượng Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHÓC BẠN NGÔ MẠNH THU

A chào Ba
A chào Má
A chào Ông Bà
Cả nhà cùng ca
(Ngô Mạnh Thu)

Một chiều thu lá chợt xa cành
Bài hát mới thành lời tiễn biệt
Con phố cũ hoang tàn khắc nghiệt
Lời ca xưa bỗng thoáng long lanh

Con tôi vẫn hát lời anh viết
A chào Ba, nhói buốt lòng nhau
Dẫu biết tôi, anh rồi vĩnh biệt
Cuối trời dang dở nặng mưa sầu

A chào Má, miệng con thơ hát
Tan nát lòng nhau bạn biết không
Non nước còn nguyên bè bạn cũ
Bỗng dưng xa cách mãi không cùng

Đành tiễn bạn về theo cánh hạc
Tôi ngồi quán cũ bỗng bơ vơ
Ai đem giọt nước vào trong mắt
Bóng lá hoài thu đã biệt mù



Calif, chớm thu 04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả