HỒN THƠ

cám ơn trời đất hiển linh
cho hồn thơ nhập vào hình hài tôi
khi còn cái trứng trong Người
Mẹ nghe được tiếng khóc cười chẻ đôi
cười trong lỗ rốn còn tươi
khóc trên khóe miệng ngậm hơi đầu đời
ngữ ngôn núm vú ướm lời
chân đi vạn dặm chưa rời cội căn
thân đời lớn vượt trầm thăng
cũng nhờ thơ chịu ăn nằm cùng tôi
mỗi khi tâm trí bồi hồi
ru thân cười khóc theo lời thai nhi
chào đời bỏ ngọn sân si
ướm Chân Thiện Mỹ vào tì vị con
mai sau hình bóng chẳng còn
mong Thơ Con sống theo hồn Thơ Cha .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả