TIẾNG CHIM THÊ LƯƠNG
này hỡi chim " bắt cô trói cột "
bốn mươi năm xa bặt tiếng kêu
mày có còn trong thung lũng buồn ?
tao ở đây trên nguồn thác nhớ
sao còn vọng tiếng chim quái lạ
xa thật lâu và nhớ thật sâu
quê hương khổ ruộng bậc thang bờ đá
cọng lúa còm đỉa bám sâu đeo
tiếng róc rách nước chui ống nứa
từ thượng nguồn rót xuống lũng sâu
lời nghé ngọ cạ buồn mái rạ
bật tiếng kêu nẻ đất chân trâu
này hỡi tiếng chim " bắt cô trói cột "
mày ở đâu trên thế gian này
hay là chỉ quê tao mới có
nghe tiếng chim cũng thấy thê lương .