Hương Yêu
Tình ta tươi thắm dạt dào
yêu người tha thiết như câu thơ tình
tô cho tươi đẹp hồn mình
thắm lời yêu đã bao lần gửi trao
kiếp nào ta đã hẹn nhau
người về vẫn nhớ một câu ước thề
Hương tình còn thoảng đê mê
yêu ai nguyện vẫn không hề nhạt phai
ươm tình cho mộng thêm say
mãi thương mãi nhớ dáng ai ngày nào
hồn ta khát trận mưa rào
người đem mây đến trời cao mở lòng
ngàn thu tình đượm má hồng
sau cơn nắng hạn, tình nồng sương mai
MPN./.2000
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net