Hoan khúc (1)
hồ như đêm qua gió chuyển
nghe mùi chàng quyện đâu đây
sáng nay nghe chim ríu rít
nõn xanh nụ ngọt ươm đây
nhỏ ơi ra đứng đầu làng
thấy vết bụi tung
báo tin chị nhé
nhỏ ơi có biết trâm cài, gương soi để đâu không nhỉ
phấn hồng để quên đáy tủ
nhỏ tìm giúp chị nhanh nhanh
nhỏ ơi nhạc ngựa đã gần
chị nghe tim như loạn nhịp
bàn tay để đâu được nhỉ
ôi, chị nói lung tung
trẻ con hò reo trước ngõ
hồ như chàng đã về rồi
nhỏ ra ngóng chừng xem thử
dầu thơm để đâu không biết
đêm qua đã lót gối nằm
sáng nay tìm hoài chẳng thấy
nhỏ ơi giúp chị nhanh nhanh
trâm cài đã ngay chưa nhỏ?
má hồng - nhỏ thấy ra sao?
tóc mây đã suôn chưa hử?
xem !… xem !… có được không nào???
hài thêu, hài thêu
áo lụa, áo lụa
đâu hết cả rồi(?)
nhỏ ơi cho xin ngụm nước
khát khô, môi đắng rã rời
chân chị hồ như đeo đá
đứng… ngồi… cũng chẳng yên thân
hồ như có tiếng ngựa dừng
trầm hùng gót giày chạm đất
hồ như đã lướt qua sân
(ôi chao, đã bảo đừng run
sao nghe bất an thế nhỉ)
chàng … chàng …
hồ như quay cuồng
hồ như ảo ảnh
hồ như vòng tay kịp khép
ôi chao, ngất lịm … chàng ơi!
alt - 21082004