HƯƠNG TÌNH MỘT THUỞ
Em vẫn nhớ Giảng đường xưa chung bước
Áo trắng dài tha thướt cạnh bên anh
Những chiều về tóc hong ngọn gió hanh
Mình sánh bước bên nhau cùng chung lối
Em vẫn nhớ những vần thơ viết vội
Lúc ra về hai đứa lén trao nhau
Chúng bạn nhìn hai đứa vội bước mau
Em e ấp thẹn thùng sau vành nón
Ngày qua ngày sáng trưa anh đưa đón
Tình chúng mình gói trọn chẳng hề hay
Để một lần trong một phút đắm say
Anh nhẹ đặt nụ hôn tình lên má
Một nụ hôn dù đang lúc vội vã
Cũng làm em chới với giữa trời mây
Chỉ một lần với cảm giác ngất ngây
Cũng vẫn để muôn đời luôn in dấu
Hương tình xưa hình như còn nung nấu
Để lòng em tiếc nuối chẳng hề vơi
Biết rằng nay tình ấy cũng xa rồi
Sao luyến tiếc trong em còn lắng đọng
August.20.04