Biển Đời Cay Đắng ...
Đây nét chữ , vần nghiêng anh viết vội
Của đêm về , đôi mắt dõi phương xa
Có người em nơi đất mẹ hiền hòa
Trong chiếc nón , với điệu ca thương nhớ
Còn không em , một ân tình muôn thuở
Của những thời và khắc ở trong ta
Còn không em , một tình cảm đậm đà
Không phai xóa , những mặn mà năm tháng
Đây em hỡi , cái tình thương vô hạn
Và mõi mòn , trong muôn vạn sầu đau
Ngấn chan hòa , khi cơn gió thì thào
Và thầm trách cho ngày nào hẹn ước
Nay đã hết , một tình yêu ngày trước
Song tim yêu , đã lỡ bước chia phôi
Mộng và mơ , làm chua chát mà thôi
Xin gỉa biệt , cái biển đời cay đắng ...
08/21/04