Nguyễn Huy Khang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Điều Không Thể

Lạy Chúa trên cao
Con không cùng chung đạo
Một đêm mưa về bay ngang thánh giáo
Cây si trồng có lẽ chẳng ra hoa...

Lạy Chúa trên cao
Con làm chi nên tội
Sao một điều có thể...la.i thành không
Nên một điều cứ giữ đó trong lòng
Điều có thể đã trở thành không thể !

Con biết yêu đương gian nan bằng thế
Thì kiếp này chắc sẽ không yêu
Lạy Chúa trên cao
Hãy chấp nhận một điều
Xin không thể
Hoá thành điều có thể

Cho tim người
Khi trên đường đi lễ
Nhớ về con
Dù chỉ một lần

Điều không thể
Xin một lần có thể...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả