TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG
Tôi đã đi trên những nẻo đường ,
Đếm hoài những dấu bước chân hoang .
Hình như có tiếng ai đang gọi ...
Hay là lá úa khóc thu sang !
Tôi đã đi trên những đường tình
Ban đầu,đẹp tựa nắng bình minh .
Chim ca,suối chảy hoà theo mộng ,
Đêm về trăng dãi sáng lung linh .
Tôi đã đi tìm lại nẻo xưa .
Bàng bạc trong gợn sóng nhấp nhô ,
Kỷ niệm bừng lên trong nắng rũ
Bềnh bồng theo nuớc chảy đôi bờ .
Tôi đã đi đến cuối con đường .
Chỉ toàn nắng gắt với mù sương .
Tri kỷ,tri âm ,ai là kẻ
Vỗ về,ấp ủ nỗi sầu vương !
10/6/04