Ơn Em

Ơn em hiện hữu giữa đời
Ơn em hiền dịu, sáng ngời hạnh dung
Ơn em lời gấm ngôn nhung
Phun châu nhả ngọc thấm cùng nắng mưa
Ơn em tâm ý nhất thừa
Tương thông tương ái, ta chưa thấy người
Ơn em tuyệt diệu tiếng cười
Cho ta giây phút thắm tươi với đời
Làm sao có thể hết lời
Ơn em, ơn lắm suốt đời không quên
Ơn trời, hai chữ nhân duyên
Ơn em, bốn chữ thuyền quyên má hồng
Ơn người con gái phương đông
Nết na, đằm thắm, tương đồng, tri âm!

Tặng Người Tình Lỡ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả