Chuyện Giấc Mơ
Ta mơ mình hóa bướm
Từ kén nhộng vàng ươm
Dù chẳng phải Trang Châu
Song triết đời rất đượm
Ta mơ mình là sóng
Lướt nhẹ nhàng trên sông
Dù chẳng là vĩnh cửu
Song chí thỏa tang bồng
Ta mơ mình là tiên
Đạo cốt tiên phong hiện
Dù chẳng đủ phép màu
Song tiên vẫn là tiên
Ta mơ mình yêu em
Tình đôi ta rất đẹp
Nên khi tỉnh giấc nồng
Làm sao thấy được em!?
Ta mơ mình đi tu
Xế chiều nên Sư Cụ
Dù đời chỉ phù du
Song tu thời thoát tục
Ta mơ mình hết mơ
Trao nhau vội vần thơ
Dù đời nhiều ngang trái
Trong mơ thì vẫn thơ
Tặng H. N.