Lệ mắt ngược giòng
Hồn em giọt nước về khơi
Sống trong thác lũ cho vơi niềm sầu
Thái hồng mở hạt tình ngâu
Ngàn xưa huyền thoại ngát câu ân tình
Ru em từ đỉnh tình đầu
Mơn man hương gió thả nguồn thơ yêu
Hoa thơm mở cánh hương thơm
Đọng môi giọt lệ ngỡ vờn môi anh
Nhìn trong đáy mắt long lanh
khép mi em lại nuốt nhanh giọt tình
Đất trời giao động lung linh
Bờ vai em nhỏ ngón tình bấu vương
Gió về đánh thức hoang đường
Em nghe muôn nỗi đoạn trường mới hay
Rằng đây giấc mộng ban ngày
Tỉnh đi để thấy mây bay xám màu
Hồn em giọt nước xanh xao
Vòng ôm chỉ có chiêm bao mới về
Hoàng hôn sửng sốt cơn mê
Nắng rơi giọt cuối hương say ánh hồng
Bao giờ lệ mắt ngược giòng
Thì em mới có được lòng em mơ