TÌNH THẮM
máu có cạn dòng thơ chẳng tắt
dẫu ai xa mặt chẳng cách lòng
gởi người tất cả nhớ mong
trời thu đang chuyển sang đông dần dần
phòng sẽ lạnh dù chăn có ấm
người cô đơn lặng lẽ khóc , hờn
cho em lau lệ sầu tuôn
nam nhi mà khóc tầm thường làm sao !!!
lời mắng khẽ, mà tim đau nhói
trách chi đây em hỏi người ơi !
vẫn mang lấy nỗi ngậm ngùi
hai ta có một niềm vui âm thầm
ai xa vắng, ai hờn ai trách
tuy xa nhau không cách tâm tư
tình trong trao gởi trong thư
mà sao câu chữ nề hà chữ yêu
lòng đã thật nhớ nhiều, thương lắm
nói ra chi cay đắng tuyệt tình
bây giờ em thật lòng xin
ở anh tình thắm thật tình cho không ???
22/08/2004