Lữ Khách

Paris London hay New York
đến nơi nào tôi cuñg thấy đơn côi
nhìn phố phường nhộn nhịp lanh quanh
mà ta thấy lòng mình càng se lạnh
đây không có núi đồi hay sông rạch
mà phố phường đô hội văn minh

mây lang thang theo dấu vết lữ hành
ta nhớ lắm Saigon xưa tha thiết
nhớ vô cùng những tà áo tung bay
nhớ những chiều êm gío hương say
đường Duy Tân Tự Do hay Công Lý
Saigon ơi yêu kiều đầy diễm mỹ

ba mươi năm ta lữ khách đi tìm
và giờ đây hồn ta chết lịm
theo mây trời một kiếp lang thang
mây Saigon dừng đây ta hỏi
có bay về phố cũ năm xưa
mang theo dùm dòng suối lệ nhạt nhòa

tưới lên nhé cành hoa thơ dại
vì cuộc đời xin nở đóa hoa yêu
tặng dùm cho trên đường Tự Do Công Lý
kỷ niệm còn chăng là âm vang sót lại
của một thời đã vội vã ra đi
tưới dùm tôi yêu thương và diệu lý...

Paris một chiều 1978




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả