Không Linh

Đường tìm lại là đường trong giấc mộng
Trở về nguồn ẩn hiện kiếp mù xa
Thời gian đi như gió chợt thoáng qua
Trong tiềm thức vẩn nở hoa miên viễn

Ta cho nhau những gì trong lưu luyến
Gởi hồn nhau cho mây gió trăng sao
Đêm nguyệt thực sẽ là đêm hoang đới
Hồn ẩn hình trong u tối hư hao

Bao mộng ước là bao nhiêu khắc khoải
Lý tưởng đời đành buông bỏ tàn phai
Chờ " Từ Thức " tìm khai nguyên huyễn mộng
Nối tinh cầu rực sáng giữa ban mai

đường vào tim đã tái sinh từ mộng
lời thì thầm trong khoảng trống rơi mau
Cho ta về lại nơi không nhớ
Để hồn ta đừng mở ngõ xanh xao

Tim đã sắp vỡ tan thành máu
Bóng huyền không đánh thức cõi u minh
Đưa ta đến vùng khai thông vô định
Đem tim mình cất lại chốn không linh


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả