CHO NGƯỜI DỄ GHÉT !!!

Răng rứa hỉ...chiều ni sao buồn quá
Lòng đang vui răng lại hoá sầu bi
Giận người ta..nên chẳng biết nói gì
NgưỜi chi lạ..tại răng nhìn thấy ghét

Lá vàng rơi...mà đây hổng thèm quét
Tay vung văng bóp hết cho đã nư
Giận ai kia miệng muốn nói giã từ
Rồi đốt hết tình thư cho hả giận

Hẹn người ta...mà cell phone cứ bận
Hay hẹn hò ai đó rồi làm ngơ
Để cho đây cứ ngóng cổ đợi chờ
Đêm xuống vội thẫn thờ trông với nhớ

Ghét thật rôi..tim lòng đang nức nở
Mắt tím buồn lệ đổ chẳng thèm lau
Tại vì ai...người ta phải u sầu
Áo gối lạnh. giọt châu hờn thấm mãi

Đêm tàn dần sao lòng còn tê tái
Hẹn ngày mai giận mãi chẳng hề tha
Ai làm lành cũng mặc kệ người ta
Ừ giận đó !!! tại răng mà dễ ghét



August.22.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả