Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Anh Tất Cả Ngoài Tầm Tay Tôi Với


" Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào " ...

Tình là vạn niềm đau
Tình mang bao nỗi sầu
Tình xót xa mộng đầu
Tình đớn đau lòng nhau

Tình là trăng thanh, tình là gió mát
Tình, khúc hát buồn khi nhìn ánh sao đêm
Tình xôn xao sóng vỗ trùng dương
Tình lặng đến khi vầng dương khuất bóng

Tình ngọc ngà trăng lung linh đầy mộng
Tình đơn côi ôi cũng thật là tình
Tình cùng chén trà cây bút lặng thinh
Tình câm nín bâng khuâng từng trang giấy

Tình vui lòng ai ngập ngừng bảo có
Tình đau lòng mình ấp úng nói không
Tình miên man chất ngất trong lòng
Tình ru giấc ngủ đêm dài vướng mộng

Anh có tôi để đong đầy khoảng trống
Tôi có anh như Nắng ấm mùa Đông
Ta có nhau khi chưa hiểu tất lòng
Tôi, anh sẽ còn nhiều long đong lắm

Tôi vẫn biết tim tôi là vũ trụ
Anh không là một trong những hành tinh
Anh là anh là Thế giới Vô Hình
Anh Tất Cả ngoài tầm tay tôi với

Hay chỉ có tình tôi với tới ?...

Tiểu Muội quantu
060203




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả