Phác Họa

Ở từ đầu ngọn bút
Phác họa một bài thơ
Thơ -ra hoa, mọc nhánh
Đơm đầy những nụ mơ

Ở từ đầu ngọt bút
Phác họa một vầng trăng
Trăng treo cành liễu rũ
Nghiêng nghiêng dáng chị Hằng

Ở từ đầu ngọn bút
Phác họa ra -dòng sông
Trăng lung linh đáy nuớc
Sóng, nhấp nhô bềnh bồng

Ở từ đầu ngọn bút
Phác họa -thác ngàn khơi
Hoa ngầm rơi hữu ý
Vô tình -nuớc chảy xuôi

Ở từ đầu ngọn bút
Phác họa một -thi nhân
Chàng làm thơ duới nguyệt
Ôm suy tư -họa vần

Ở từ đầu ngọn bút
Mực cạn dòng - vu vơ

Khuya ..



8/23/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả