Một Cõi Mênh Mông

Đi về ...một cõi mênh mông
Chiều tay đan nắng nhuộm hồng giấc mơ

Hỡi anh xa cách đôi bờ
Có nghe em gọi lời tình vô ưu ???
Đêm dài mộng lỡ thực hư
Câu thơ rơi giữa bụi mù ... ngày qua

"Tiếng Ru" vàng gót chân ngà
Tiếc em bỏ cội măng già về xuôi
Thôi anh lệ đã hoen rồi
Còn đâu mắt ướt đợi mưa ươm sầu !

Bao giờ Trăng sáng Vân Lâu
Tình thôi băng giá , tìm màu môi xưa
Chao ôi ! nhớ mấy cho vừa
Tay thơm bỗng lạ ...duyên thừa người dưng !

Ru em ...ru đã bao lần
Yêu em sao mãi ngại ngần ??? ... đành xa !






Aug 23 04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả