(Do re mi ) Điệu ru của gió

Mùa thu đến gió ngập ngừng e ngại
Sợ thu buồn sợ lá úa tàn phai
Đêm năm canh trong gió tiếng thở dài
Trên đường vắng bước chân ai dẫm lá

( Do re mi fa sol la si )
Vang trong điệu gió tiếng buồn dâng mi
Ta thương kẻ ở tiễn người ra đi
Chuyện tim mình in mắt bóng ai ghi

Thu vẫn về trên những lối em đi
Cung bỗng trầm huyền diệu khóc sầu bi
( La si dó ré mi fa sol )
Cầu xin trong gió đừng lên phím sầu

Gió ơi ! hỡi gió ! gió sẽ về đâu ?
Cho ta nhắn gởi đôi câu với chàng
Đêm nay sương phủ lệ mờ tàn canh
Héo hon lòng những mong manh xa ngàn

(Do re mi fa sol la si )
Vẫn là tiếng gió ai bi nỗi lòng
Gió ơi ! gió ơi ! dừng lại bên song
Cho ta thôi khóc khi mong thu về
(Do re mi fa sol la si.............................




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả