trống chầu Bình Định

vương tay vói thử trời cao thấp
đo thử anh hùng mấy lóng tay
từ ngày nước mắt vương sầu nhớ
anh ở phương nào anh có hay

đừng ngủ anh ơi đời thiếu nắng
màng đêm thăm tối phủ muôn nơi
tiếng kêu tha thiết từ đêm lạnh
anh nỡ lòng nào ngủ được sao

dậy đi anh cuộc đời qúa ngắn
đấng trượng phu ôm cả đất trời
đêm nay em thấy tình gía lạnh
lạnh cả khăn quàng điệp khúc xưa

em đợi anh chết mòn chết mỏi
mỗi tế bào rên rỉ từng cơn
đêm nay tiếng gọi lên đường
mà anh đong đóan bạc vàng được sao?

đường về từ sở chiều 23.8.2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả