Lạnh
Ta run rẩy trong ngày giao mùa dậy
Quấn vòng tay mong tìm chút hơi người
Ôi ! Lạnh giá từ châu thân chợt thấy
Thèm ngọn lửa nồng hoà giọt máu tươi
Cơn sốt về ngang cắt từng ý nghĩ
Từng mảnh rời ráng ghép lại thành thơ
Có lẽ sẽ là những câu thơ kỳ dị
Cho chìm sâu cả ngàn tiếng vẩn vơ
Tim thấm lạnh tim có lơi nhịp đập
Trí óc cuồng quay có mở lối về
Tiếng động nào khua thêm bao nhức nhối
Lạnh phủ thêm dần cả thoáng u mê
Ta mệt mỏi trong ngày giao mùa dậy
Hồn thênh thang bước khẽ ủ lối mòn
Ôi ! Lạnh giá từ trong tiềm thức ấy
Bỗng chan hoà phủ kín trái tim son ...
23/8/2004