Gọi Nắng Gọi Mây

Ta ngữa mặt nhìn trời
Tìm giọt nắng đang rơi
Lòng thầm gọi nắng ơi !
Cho xin chút mây trôi

Mây, mây ơi ! mây ơi !
Cho gởi chút tình nầy
Cho gởi chút mơ say
Về rừng sâu hoang dại

Trong vùng cỏ nhạt nhoà
Trong bóng tối hoang vu
Trong dòng sông thu cũ
Thoáng gợn chút sương mù

Trong tình xưa vương sợi
Chờ nắng về ấm môi
Quên dĩ vãng ngàn khơi
Hong nắng ấm giữa trời

Nắng, nắng ơi ! nắng ơi !
Liễu rũ bên chân đồi
Bên rừng cây im ngủ
Ta đi hồn chơi vơi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả