cục nợ

Sao những người ngã xuống trong trận mạc hôm qua
bão hôm bữa - bao người cuốn đi xa
Ngày mười một tháng chín sử cũng ghi là ...
Triệu triệu người nối bước vì nghĩa vụ hy sinh
chưa bao giờ là tôi
nợ khốn khổ ! trót vay vào đời
vật vả
cho người
trót cưu mang
cay đắng hận đời
riêng ta
trót sinh là cục nợ

Sao những người ngã xuống
chưa bao giờ là ta ?
cục nợ khốn !
trót vay mượn đời

Ta muốn trả
lất lây mỏi mệt
luyến lưu chi cục nợ thừa thải bên đời
Xin đừng tiếc, đừng tưởng nhớ làm gì cục nợ trần ai
ta trả đây ... ta trả đây
Ta van người ! Ta van người
cho ta trả đi
cục nợ
khốn khổ này
gian truân người
luỵ lấy đời thôi
ta van người ...hãy buông tha
cục nợ
đừng níu kéo
theo lối gió đưa về đường cát
ta van người ...
nếu một mai cần người ngã xuống
xin hãy là ta! xin hãy là ta
cục nợ
theo lối gió đưa về đường cát
ta van đời ...
cục nợ trả cho xong !

08.23.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả