Như như ...
Chợt cảm quanh m những lạnh lùng ...
Cuộc tình chừng có cũng như không
Bụi vương vương nhớ mờ trong mắt
Xin dấu riêng m tận đáy lòng ...
m trách riêng m rất vụng về
Tơ trời để vướng sợi đam mê
Để người quay gót xa đường chọn
Tội m mấy kiếp xóa nhiêu khê !
Ta biết tâm ta vẫn ngậm ngùi
Thế trần được mấy những niềm vui ?
Này m đốt nén trầm hương khấn
Nguyện sẽ cùng nhau hiến dâng đời ...
Chẳng chút buồn vui , chẳng ước mong
Tâm yên ... ừ nhỉ , rất tịnh lòng
Cuộc thế chừng như thuyền xa bến
Đường trần cuối nẽo sẽ sang sông ...
tháng hai năm cũ ...