SAY TRONG QUÁN CÓC TRÊN TRỜI ( 2 )
theo thông lệ kẻ đến sau bị phạt
trăm phần trăm cạn ly trước , nói sau
đã biết rằng uống như thế say mau
bữa sau nhậu bạn nhớ đừng đến trễ
mãi nhớ câu " tứ hải giai huynh đệ "
chết thì thôi quyết không bỏ bạn hiền
lời nói chơi xưa ấy vậy mà thiêng
nên Trời thương cho tụi mình gặp lại
Đà Lạt - Nha Trang - Cà Mau - Bến Hải
duyên phận mình như Sông Núi ngàn xa
dẫu ở đâu rồi cũng nhớ Quê Nhà
như vẫn nhớ câu Hò , điệu Lý ...
nhắc chút thôi đừng bận tâm suy nghĩ
uống nữa đi cho cạn hết chai này
rượu nung thơ , thơ đốt cuộc đời cay
giữ chân cứng còn rày đây , mai đó
mai dẫu Bạn về đâu Ta vẫn nhớ
bởi tụi mình đã chung trải đau thương
hôm nay đây ngồi giữa cuộc Vô Thường
đừng bận đến đường xa gần , chật hẹp
say cứ say mai tỉnh rồi uống tiếp
cũng tại đây Quán Cóc ở trên trời !