Lời Của Biển

Rì rầm sóng vỗ nhẹ êm ru
Xa khuất một phương cõi mịt mù
Tung cánh hải âu buồn lượng sóng
Chập chờn chao đảo giữa sa mù

Tiếng sóng rầm rì như thở than
Tự tình trò chuyện ánh trăng vàng
Nỗi đau niềm nhớ nào ai hiểu
Sóng nước tương tư đến võ vàng

Hãy đứng lắng nghe ngoài sóng khơi
Âm thanh huyền dịu những đầy vơi
Âm thanh cuồn cuộn như tung vỡ
Khối đá buồn câm đứng giữa trời

Vũ điệu gọi mời ngoài sóng khơi
Ngân nga điệp khúc nhạc không lời
Ai người tri kỷ ai người hiểu
Sóng nước cô đơn mãi một đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả