Tiếng Phone Lòng

Ai lặng im bên đầu giây nói
Hay vô tình thế hỡi anh yêu
Bên đây em nhớ anh nhiều
Cầm phone mà lệ thương yêu đong đầy

Tim bối rối sầu vây tê tái
Lòng ngẩn ngơ ngây dại bơ vơ
Cầm phone em hoá dại khờ
Chìm trong nỗi nhớ mộng mơ ảo huyền

Nhưng anh mãi lặng yên không nói
Để mặc em tơ rối lòng đau
Mỏi mong một tiếng mỡ đầu
Là em hạnh phúc anh đâu hiểu nào

Tiếng buông lơi nghẹn ngào em khóc
Cầm chặc phone đầu óc tái tê
Không gian yên lặng bốn bề
Mình em với mãnh trăng thề nát tan

Em chết lặng ngổn ngang trăm mối
Lòng tơ giăng chỉ rối yêu đương
Tình yêu là vạn nẻo đường
Trăm ngàn cay đắng sầu thương ngút ngàn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả