Em Bỏ Quên
Em bỏ quên giòng sông
Bỏ con đò bến Hạ
Ngơ ngác ngóng mênh mông
Những tháng ngày mùa hạ
Em bỏ quên giòng sông
Bỏ cây cầu nằm vạ
Lặng lẽ giữa bão giông
Với bầu trời xa lạ
Em bỏ quên tình tôi
Bỏ con tim khờ dại
Một thời đã nổi trôi
Yêu em không ngần ngại
Em bỏ quên tình tôi
Bỏ đi không trở lại
Tiễn người ấy xa xôi
Tôi về nghe băng hoại
Em bỏ quên ngày xưa
Bỏ quên bao kỉ niệm
Cuộc tình chìm trong mưa
Lửa tình cũng tắt lịm
Em bỏ quên ngày xưa
Bỏ tôi ngồi hoài niệm
Một thời đã đong đưa
Tôi buồn đêm tẩm liệm
Em bỏ quên tình tôi
Bỏ người đi quá vội
Khi tình đã đổi ngôi
Tôi chìm trong lầy lội
Em bỏ quên tình tôi
Bỏ người em mang tội
Biết tình ấy phai phôi
Tôi vẫn chờ mời gọi
23-8-2004