hương thu ngày ấy
Hình như hôm ấy tôi qua ngõ
Thấy em gom lá đợi mùa thu
Ngẩn ngơ nhìn lá bay theo gió
Quên tiếng hàng phong thở vi vu
Hình như hôm ấy trời hơi nắng
Một chút nắng vàng của thu sang
Áo len trắng em ngồi hong nắng
Hiu hắt thềm hoang lá rụng vàng
Hình như hôm ấy mây hờn dỗi
Để khói chiều thu đục ánh loang
Em tựa cửa ngắm trời thu tím
Một chút đi hoang của nắng tàn
Hình như hôm ấy chim buồn rũ
Tiếng hót trên cành chẳng chịu vang
Em buồn bã nhìn mây trắng rũ
Từng áng lang thang dưới chiều tàn
Hình như năm tháng dần trôi mãi
Em của ngày xưa cũng xa xăm
Tôi ngỡ thời gian chừng hoang dại
Để nét thu tàn nhạt tháng năm