Em Bây Giờ

Sông ngàn năm vẫn đợi
Con nước mãi xa nguồn
Người ra đi diệu vợi
Hỏi sao lòng còn thương?

Chuyện tình yêu thật đẹp
Ai đem bão tố về
Cuốn trôi từng tha thiết
Nghẹn ngào sau cơn mê

Gọi thầm anh thuở đó
Trên nhánh sông yên lành
Bờ lăn tăn sóng vỗ
Êm ái vầng trăng thanh

Em bây giờ đã khác
Buồn hơn bao ngày qua
Trái tim dường đi lạc
Hồn nương bến Ngân Hà

Chờ mong dù em biết
Anh sẽ không trở về
Nhánh sông tình cạn kiệt
Xơ xác khóm tường vi

Trăng rơi bờ vụn vỡ
Em nhặt câu thệ nguyền
Để nghe lời duyên nợ
Khóc thầm trong tiếng đêm

Em bây giờ như lá
Hồn phai cho Thu vàng
Mỗi bước chân xa lạ
Thương chuyện tình dở dang...

082404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả