Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm Mất Ngủ



Đêm qua đêm mất ngủ
Chẳng hiểu tại vì sao
Có lẽ cơn gió lạnh
Lùa vào trái tim đau

Đêm qua đêm trằn trọc
Thao thức cả đêm đen
Có lẽ lòng còn nặng
Những gì đang cưu mang

Nỗi buồn mãi sâu kín
Chôn tận đáy lòng câm
Trong đêm khuya dằn vặt
Có ai biết cho cùng ?

Đêm dài đêm hư ảo
Mang khắc khoải đi vào
Giấc mơ đầy vỡ vụn
Nghe lòng nhiều xanh xao

Kim đồng hồ tíc tắc
Như tiếng mõ đêm khuya
Gõ vào lòng vô vọng
Vẳng đến từ hư hao

Đêm dài đêm thinh lặng
Gió cứ lùa qua song
Cơn nhức đầu cuồn cuộn
Trong đêm như vô cùng

Đêm qua đêm mất ngủ
Cũng không hiểu vì sao
Viên thuốc hồng bé nhỏ
Thiếp dần vào nỗi đau




8/24/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả