Muộn Màng
Có một dòng sông nhỏ
nhỏ chỉ bằng tầm tay
chiều sông mơn man gió
gió ru tình ngủ say
Có một dòng sông nhỏ
ngăn đôi đứa đôi bờ
đêm nghe lòng sóng vỗ
sóng vỡ từng giấc mơ
anh ngồi trên dĩ vãng
ôm mảnh đời dở dang
phiến sầu trôi tản mạn
như bọt bèo lang thang
em bao mùa trăn trở
tóc gội màu thời gian
ta nhìn nhau bỡ ngỡ
gặp chi, đã muộn màng
ta nhìn nhau bỡ ngỡ
mắt chợt buồn như thơ
thơ còn hoài nức nở
đời còn hoài bơ vơ
Có một dòng sông nhỏ
lặng lờ đón thu sang
chiều sông mơn man gió
gió ru sầu mênh mang
Aug 24/04