Ru mộng Thu sớm
Giọt nắng mùa Thu sớm
đáp xuống thung lũng buồn
cánh hoa tím nở muộn
từ giã cành nhẹ buông .
Góc sân cũ - chiếc lá
từ Thu trước vàng rơi
giam mình trong kẽ đá
lặng yên chẳng một lời .
Mong nắng Thu trở lại
đong đưa một lần qua
dối lòng trong luyến aí
hơn nửa đời - đã già .
Rồi khi lá mới rơi
nỗi nhớ đọng cao vời
biết đâu em chợt thoáng
gom chung lá bên đời ?
Nắng Thu vẫn trinh nguyên
đầy nỗi nhớ (muộn phiền)
từng mùa đi và đến
cũ ,mới nối triền miên .
Giọt nắng mùa Thu đến
hong vàng chiếc lá duyên
như một lần em đến
ru mộng Thu ngoan Hiền .
Ngày 24 tháng 8 năm 2004