TRường Xưa ( TNBC nghich đảo )

Sương hơi đọng nhẹ bước trang đài
Tuổi có vừa nhanh qua tháng ngày
Trường cũ sân men quanh rắc sỏi
Lối xưa đường tắt lót chông gai
Tường chân xanh lá rêu bao phủ
Trúc ngõ vàng thân gió nhẹ lay
Hương thắm đượm lơ lửng cánh bướm
Phương đông hừng nắng hé ban mai




Mai ban hé nắng hừng đông Phương
Bướm cánh lửng lơ đượm thắm hương
Lay nhẹ gió thân vàng ngõ trúc
Phủ bao rêu lá xanh chân tường
Gai chông lót tắt đường xưa lối
Sỏi rắc quanh men sân cũ trường
Ngày tháng qua nhanh vừa có tuổi
Đài trang bước nhẹ đọng hơi sương








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả