gọi tên nhau 2
tôi gọi tên anh một lần cuối
để con thuyền lưót sóng băng ngàn
mang theo đây hành trang giã biệt
cuộc đời ta thôi đã ly tan
gọi tên anh kinh hãi bàng hoàng
giữa đại dương sóng cuồng giận dữ
anh vào đời bằng những lầm than
gọi tên nhau sao qúa phũ phàng
qua năm tháng đời anh sa mạc
đời em là vũng nước thèm sông
mây bay về in bóng chờ mong
em gọi anh muôn vàn thương nhớ
anh nhìn em vô cùng bỡ ngỡ
quay nửa vòng cảm nghiệm bơ vơ
anh là ai đã không phải...anh
gọi thêm nữa Anh người chí cả
anh hững hờ nửa bước đau thương
khung trời nào in dấu chân quen
anh một đời em ngã cơn diên
gọi tên nhau giây phút ruột mềm
giã biệt Saigon 1975