anh về

anh về thắp nắng lên thơ
em nghiêng tay đón giấc mơ ban ngày
anh về chén đắng - mời, say !
em ngơ ... rót hạnh phúc cay, thỏa lòng !

anh về mở hội trầm hương
em quên xưa giọt nóng vương môi mềm
anh về tạ lỗi tóc thơm
em quên mắt biếc còn quầng ... chưa phai

anh về sợi nhớ chia hai
em pha mực viết sợ phôi pha, tình !
anh về ...
anh lại làm thinh
em rơi giữa sóng đơn bình,
lạc
đau !

anh về ...
thắp nắng
tìm nhau
em ngơ ... tưởng kiếp đá đâu biết buồn !

bây giờ mới hiểu,
ơi thương !
một lần, ơi một kiếp ... ngăn tim - ghì !

August 25/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả