Vô Đề
Trong một góc hồn nhỏ
Trái tim vỡ -nát nhừ
Lòng -phong thanh hạc lệ
Ôi ! thê luơng bi thu
Ừa nguời đi -ta đợi
Thu phong kiếp đa tình
-Buớc chân xuân nào mỏi
Tiếp ta cuộc hành trình
Bên lề suơng cỏ cháy
Ta nặng tình yêu nhau
Những loãng vàng thoải Hạ
Xuyên mặt gầy ăn sâu
Ta buồn, ừ ..như liễu
Khi trăng gầy biến tan
Quên ư, không yêu nữa
Để mây buồn lang thang
Ôi !
Ở hai gò má nóng
Có đôi hàng châu rơi
Ở đôi môi lẳng lặng
Nhạt phai một nụ cuời
Đời là một trận lửa
Mà ta .. con thiêu thân
Niềm tin không còn nữa
Đành nhắm mắt sa chân
8/24/04