Nguyễn Huy Khang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khúc Nhớ Thương

Em đi rồi, ta vẫn còn say
Vẫn cứ tìm quên dòng dĩ vãng
Men đắng đầu môi ta nâng cạn
Chén rượu ân tình đưa tiễn em

Em đi rồi, làm kẻ lạ xa
Bàn tay, môi nhỏ dâng tình mới
Ta muốn điên lên vì tức tối
Trong đêm sầu ta chỉ muốn say

Em đi rồi, phố xá ai hay
Có kẻ bơ vơ ngồi yên lặng
Đếm giọt thời gian rơi dài, ngắn
Ngỡ đêm dài, ngày lại càng dài

Em đi rồi mà ngỡ đâu đây
Tiếng em cười bên anh - nỗi nhớ
Trời cuối Thu lá buồn vô cớ
Mây cũng buồn, và gió cũng buồn

Em đi rồi, bỏ lại yêu thương
Anh cô đơn ngồi ôm quá khứ
Khẽ khắc tên em, hôn từ chữ
Rồi bỗng thở dài, nhớ xăm

Em đi rồi, tim lạnh giá
Trăm năm...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả