Lời tự tình (15)
Anh đã mất tình xanh ngày cũ
giờ còn đây ấp ủ trang thư
nỗi đau gậm nhấm nát nhừ
con tim rách nát tâm tư hao mòn .
Anh vẫn biết lòng son đã chết
từ trong tim ngàn vết nhọn đâm
thơ hoà vơi máu âm thầm
lăn dài từng giọt tím bầm khô khan .
Nhưng em hỡi những trang thư cũ
em đành lòng - anh giữ - cho anh
để đêm còn giấc dỗ dành
nhẹ ru thơ ngũ cho anh đỡ buồn .
......
Anh vẫn biết em quên rất dễ
nếu sao không lại để anh sầu
buồn trông cánh nhạn về đâu
lững lờ giòng nước qua cầu tơ duyên .
Trang thư cũ lụy phiền anh giữ
đọc mà buồn cho chữ thuỷ chung
Chức - Ngưu còn lúc tương phùng
cầu Ô nối nhịp chia chung giọt sầu .
Trời tháng bảy mưa ngâu để nhắc
anh một mình cúi mặt rưng rưng
giọt thương trời chẳng chịu dừng
nhỏ thành biển nhớ ngập linh hồn buồn .
7/21/00