Sài Gòn Xưa Ấy
Tôi trở lại Sài Gòn tìm kiếm
Dấu yêu xưa trong những nét rêu mờ
Con phố cũ không còn thương sách vở
Nay bán buôn tấp nập quanh giờ
Thôi hết rồi những chiếc mini
Từng vòng nhỏ
em đạp trên phố nhỏ
Giờ ngổ ngáo
em ngồi xe máy nổ
Vun vút lao như sát thủ lạnh lùng
Tôi thẫn thờ đi dưới hàng Me
Hàng Sao thẳng,
hàng Bằng Lăng lặng lẽ
Cơn mưa nhẹ
Phố phường mát mẻ
Nỗi nhớ nào lừng lững đê mê
Ôi thương sao xưa những ngày hè
Biệt sách vở
say mê lùng ve lạ
Chép tặng nhau những trang lưu ký
Để giành riêng khoảng khắc biệt ly
Tình bé nhỏ thơm trang tràn óng ả
Nỗi niềm riêng
ai dám tỏ bày
Tình học trò e ấp tí hon
Tôi lúng túng trao nàng ...
câu chưa trọn ...
Bừng xấu hổ
em cúi đầu e thẹn
Huệ Châu ơi ... thôi nhé hẹn hò!
Để một lần nỗi nhớ chênh vênh
Cậu trai nhỏ đêm nào lên cơn bệnh
Vội trốn ông
đạp xe vòng thành phố
Hẻm nhà nàng không biết mấy lần vô
Rồi Bạch Đằng, Nguyễn Huệ, Đầm Sen
Chợ Hoa Tết, Tao Đàn, Thanh Đa hẹn
Chợt vu vơ có chút gì thèn thẹn
Chú nhỏ nào hoang quá là hoang!
Tôi trở lại Sài Gòn tìm kiếm
Những dấu xưa nay đã xa rồi
Thành phố chuyển mình ...
chỉ biết tiền thôi!
Nỗi chua xót bâng khâng nguồn cội
Tôi đang về nơi chốn thuở nằm nôi
Hôm nay có người vào quốc nội
Song nỗi niềm nhung nhớ mãi quê tôi.
_____________________________
Tặng Bạn Thiết nơi thành phố ta cùng lớn lên