HỎI MÂY


Mây lang thang về đâu xa núi ?

Nước êm trôi bèo nổi sóng xô

Trăm năm một mối duyên hờ

Cung đàn ray rứt, lời thơ ngậm ngùi


Chiếc lá nhỏ chơi vơi trong gió

Cánh buồm nâu khuất giữa trùng dương

Tơ không ai vấn mà vương

Long lanh lá cỏ giọt sương trĩu hờn


Bóng chiều rơi nửa hồn hoang trống

Bát âm buồn khuấy động biển đau

Gió đưa vẳng tiếng tiêu sầu

Ngàn mây lơ đãng về đâu mây ngàn ???


Hàn Sĩ Nguyên

======================

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả