Người Nhạc Sĩ Và Đóa Hoàng Hoa
Hoàng Hoa ơi !Đóa Hoàng Hoa
Muộn màng em đến cho ta lụy trần
Cội già sánh nu. Tầm Xuân
Cung đàn lõi nhịp ái ân chẳng tròn
Sắc hồng thẹn với môi son
Trăng hờn liễu uá phận còn kém xa
Lửa tình thiêu đốt tim ta
Khát khao gởi trọn lời ca ân tình
Bên tai lạc tiếng cầu kinh
"Đôi vầng Nhật Nguyệt"soi hình bóng xưa
Lệ nào em khóc như mưa
Lệ nào ta khóc đẩy đưa phận bèo
Nợ tình sao mãi còn đeo
"Giấc mơ hóa bướm"nay treo chỉ mành
Sắc kia đánh đổi tài danh
Vai còn gánh nặng chứng nhân cuộc đời