Tình Yêu Không Thức Nữa
Rồi mùa Xuân sẽ ngủ
Trên những cánh hoa hồng
Tình yêu không thức nữa
Giữa cuộc đời bão giông
Em sẽ không còn đợi
Như đợi anh hôm nào
Mảnh trăng trong vời vợi
Lạc lối vùng chiêm bao
Cỏ lên xanh rồi đó
Xóa dấu chân hẹn hò
Đường xưa nay bỏ ngỏ
Thêm bẽ bàng câu thơ
Rồi mùa Thu sẽ tới
Trong sắc lá hanh vàng
Gió thì thầm tiếng gọi
Cho lòng người hoang mang
Đặt xưa vào quá khứ
Nghe ướt hạt mưa buồn
Giấc mộng không kịp giữ
Tay gầy thôi đành buông...
Tình yêu không thức nữa
Se sắt nhịp gọi tìm
Trong trái tim còn nhớ
Lời nào... anh yêu em...
082504