chữ tình

vẫn một vần thơ một chữ tình
em gởi về anh chút bình minh
non sông đất nước anh còn nhớ
qúy tử nhân sinh bất phụ tình

Saigon Sydney London hay New York
nào Cali thung lũng đỏ, hoa vàng
gởi cho anh, cho em, cho người chí sĩ
tất cả con người yêu chuộng tự do

ngồi lại đây ta cùng tâm sự
nỗi nhọc nhằn cơm áo dằng co
nhớ không anh tình yêu tha thiết
đã một thời vụng dại dâng cho

có bao giờ anh tôi tự hỏi
anh làm gì có mặt nơi đây
nỗi nhọc nhằn đắng mặn vành môi
chớ có quên người tình muôn thuở

bóng ngả chiều




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả