Nụ Hôn Mềm



Nụ hôn trinh trắng buổi ban đầu
E thẹn, ngượng ngùng mặt đỏ au
Anh tặng cho em… mong nhận lấy
Thấm dần da thịt, đậm tình sâu !

Bỡ ngỡ anh ơi, một nụ hôn !
Hai làn da mỏng... nở tâm hồn
Trao nhau hương vị … nồng hơi ấm
Say đắm ân tình, trọn nhớ thương !

Anh ghé môi hôn trên má em
Một làn hơi nhẹ toả êm đềm
Trái tim rung động lòng xao xuyến
Gợi hồn cảm nhận phút thần tiên !

Nụ hôn anh tặng ướp vào thơ
Sưởi ấm lòng em những ước mơ
…và những cơn mưa chiều chủ nhật
Không làm giá buốt nỗi bơ vơ

Ai đã bày ra những chiếc hôn ?
Ngọt ngào như suối mát trong hồn
Dịu dàng như cánh hoa Lan mỏng
Nồng cháy tim yêu ngọn lửa hồng

Em biết từ đây sẽ nhớ nhiều…
Trong tim bé nhỏ bóng anh yêu
Đôi môi tê dại xin vương mãi
Một nụ hôn mềm... xa xót yêu !


20.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả